Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Bán Quán...

Tác giả: ĐứcLK

Nhìn ai quét dọn, thấy mà thương
Lúi cúi thê lương, lau mấy đường
Phát lực cầm cây, đầy hân thưởng
Sao mà bụi bẩn, vẩn vấn vương ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghệ Tinh Thân Vinh...
  • Trung Thu...
Thơ tương tự
  • Cô Bán Bánh Chuối Chiên (Trinhcamle)
  • Có Bận Gì Không (TamMuội)
  • Cô Bán Hàng Rong (Hoàng Hiện)
  • Có Bạn Hiền (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Cô Bán Hoa Chỉ Bán Hoa (Dương Lam[vophubong])
  • Cô Bán Hoa Ơi (Tân Văn)
  • Cô Bán Khoai Tài Giỏi (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Bướm Và Hoa
  • Một Thoáng Krông Nô
  • Nín Đi Em
  • Bây Giờ.
  • Thu Đi Giữa Màn Đêm
  • Con Ngồi Trên Thuyền Bát Nhã
  • Lính Sang
  • Trả Lại Người
  • Ngày Ta Nhớ Nhỏ
  • Vu Vơ 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
©2025 - CungThuGian.com