Chuyện Tình Cô Hàng Xóm

Tác giả: Gia Long Hp

CHUYỆN TÌNH CÔ HÀNG XÓM

Thiên hạ dị nghị không chồng
Lấy chồng em tự đeo gông vào người.

Ở đời lắm chuyện dở cười
Khi là thiếu nữ vàng mười hẳn hoi
Dáng người thanh trẻ mặn mòi
Gương mặt môi má dễ coi hơn người
Nụ cười ôi quá là tươi
Thoáng qua... em đã bao người ngẩn ngơ
Đời chồng trước - Loại ất ơ
Ham ăn mỏng việc nghiện cờ bài tây
Vài năm người tựa hình dây
Của nhà đội nón theo mây về trời
Chia tay chẳng nói nửa lời
Gia tài để lại cho đời ...thằng con
Em ba mươi mặt héo hon
Không chồng nặng gánh một mình nuôi con ....

Rồi mọi việc dần vuông tròn
Con đà khôn lớn sắc son trở về
Gái một con... bao anh mê
Lấy chồng ! Rút lại lời thề năm xưa?
Lấy ai ? Ai lấy ? cho vừa ?
Thế rồi số phận đẩy đưa cuộc đời
Một Chàng cán bộ - Nhận lời...
Hôn nhân chóng váng tưởng đời sang trang
Gởi con ...xuống bến sang đò
Nửa đời còn lại cánh cò ước mơ
Đời ... Ai học được chữ ngờ
Mộng mơ chưa thấy lờ mờ "lồng son"
Mẹ già tai biến héo hon
Con chồng hai đứa đang còn ngây thơ
Lại gặp người cũng ất ơ
Bụng to mông lại rất bờ eo beo
Miệng luôn điếu thuốc phì phèo
Bộ răng cải mả nhão nhèo mặt da
Ở rồi em mới dần dà
Hỏi ra mới biết vợ là bỏ đi......

Giờ em thành kẻ Osin
Lấy chồng em tự mang gông vào người .
Chưa phân loại
Uncategorized