•••chuyện Tình 30 Năm•••

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

•••Chuyện Tình 30 Năm•••
Nhà chàng ở cạnh nhà nàng
Cùng chung ngõ nhỏ chàng nàng chẳng qua
Rồi chàng cất bước rời xa
Trời âu thoả trí rõ là ước mong
Đổi đời ai cũng ngóng trông
Quê nhà cha mẹ cũng mong con giầu
Thân trai sức mạnh chẳng sầu
Cơ mà tuyết đổ trời Âu lạnh lòng
Rầu rầu nhìn cái phòng không
Cô đơn lạnh lẽo cũng hòng có ai
Thế rồi cũng có tin vui
Bạn chàng mách nhỏ, Trời xui duyên tình
“Có nàng, cô bé xinh xinh
Nghe đâu cùng phố nhà mình Hoàng Mai”
Chàng nghe tự hỏi là ai?
“Ta đây quyết đến xem ai là nàng.”
Đường xa chẳng ngại chẳng hàng
Nhanh nhanh vội vã ấy chàng lên xe
Bẩy giờ hơn dặm tê tê
Lên xe xuống ngựa mê mê say người
Tới nơi phòng trống không người
Nàng còn ca kíp. Mười mươi lạnh lùng
Nhưng mà chàng chẳng ngại ngùng
Một vòng lượn trước hào hùng hỏi han
Ào ào tay bắt một màn
Chàng được sắp chỗ ân cần nghỉ ngơi
Thiu thiu mơ mẩn chuyện đời
Thì nàng về tới trời ơi ngỡ ngàng
Nàng tròn đôi mắt ngó chàng
Người đâu anh tuấn một hàng hiên ngang
Hình như ở cạnh nhà nàng
Cùng chung con ngõ đôi hàng ven quan
Tên chàng thân Thiện bình an
Sơ sơ một chút đã tràn say mê
Nhưng nàng thiếu nữ ấp e
Tình trong đã tỏ còn e mặt ngoài
Chàng thì thấy bõ đường dài
Nàng, em hàng xóm sớm mai bên nhà
Chung con ngõ nhỏ đây mà
Ngày xưa bé xíu thật thà đáng yêu
Nhưng nay duyên dáng mỹ miều
Môi hồng má thắm yêu kiều say ta
Tên em đua sắc muôn Hoa
Tính tình hiền dịu nết na êm đềm
Thế rồi những chuyến tầu đêm
Cuối tuần chuyên chở tình em ngọt ngào
Bỗng đâu bão tố ào ào
Đông âu tan rã chao đao mộng lành
Nghe đâu tư bản bình thanh
Đành cùng nàng, chốn trời xanh vượt rào
Chín mươi sang Đức ngơ ngao
Chàng nàng xây tổ dạt dào yêu thương
Lần lượt hai bé thêm hương
Lâu đài tình ái vấn vương tình nồng
Không may trời lại bão giông
Bỗng nghe trục xuất như sông vỡ bờ
Chim non mất tổ lơ ngơ
Gia đình tan tác bơ phờ mẹ cha
Trốn trên tìm dưới cầu hoà
Mong sao quan lớn trên toà ngó trông
Long đong rồi cũng thoả lòng
Gặp thày cãi tốt toà thông nhân, tình
Chàng về xây cất nhà mình
Chăm cô vợ nhỏ con xinh hai thằng
Trăm công trăm việc vẫn bằng
Đôi tay khối óc chàng hằng lo toan
Hiền thê nơi chốn an toàn
Hai con phương trưởng sẽ nhàn đôi ta
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Trai đầu thành đạt sao mưa rạng nhà
Cũng là xứng đáng danh gia
Tấm bằng thạc sĩ mẹ cha vui mừng
Trai em cũng chẳng lừng khừng
Công danh học vấn quyết bừng tương lai
Chuyện này mà nói rất dài
Thôi đành xén bớt về bài Thiện Hoa
Thu này gợi nhớ thu xưa
Tóc xanh giờ đã ngả vừa khói mây
Ba mươi năm mùa thu bay
Tình còn ở lại đắm say chàng nàng
Ba mươi năm chẳng đổi thay
Ba mươi năm thắm tình này keo sơn
Với nàng ta mãi mang ơn
Cho ta hạnh phúc cô đơn không còn
Bao năm trông đã mỏi mòn
Hôm nay quan khách vuông tròn đêm thâu
Mời nàng mặc áo cô dâu
Cùng ta sánh bước ra mau lễ đường
Nhận lời chúc phúc rượu hường
Trăm năm hạnh phúc đời, đường thênh thang
The ende
ĐTH Nhã Vy 02.09.18
Thân tặng hai bạn Thiện Hoa
Chưa phân loại
Uncategorized