Chuyện Của Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Kể thật lòng học nửa lớp bảy thôi
Nhưng cũng thích trao bồi cho nghĩa đẹp
Dẫu tôi biết vốn từ mình hạn hẹp
Dù khó khăn cố ghép trọn câu vần.

Thả nhẹ hồn dệt trải chẳng chia phân
Viết những chuyện hồng trần nơi tục thế
Bởi nghèo chữ tìm lời hay đâu dễ
Thường bị người coi rẻ lại khinh khi.

Nếu quan tâm liệu có ích lợi gì
Nên cứ kệ hoài ghi đâu thấy chán
Trong sâu thẳm trái tim còn ngao ngán
Cái sự đời sao nản quá ai ơi.

Họ xăm soi bảo ngốc nghếch vẽ vời
Không bằng cấp học đòi như thiên hạ
Nghe chua xót lặng câm nào đáp trả
Mặc họ cười ta chả muốn hơn thua.
15/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized