Chụp Bắt Thơ (22) * Kể Chuyện Nụ Mai Vàng

Tác giả: Hà Nguyển Du

chụp bắt thơ (22)

* kể chuyện nụ mai vàng

nụ môi tôi vẫn là
nụ búp khi mỗi lần
gặp lại nụ mai nở
nụ môi tôi càng héo

hơn khi nụ mai khoe
sắc vàng bởi khi nụ
mai rộ khắp cùng trời
là từng sợi tóc tôi

phải ngậm ngùi chia tay
sắc màu yêu quí của
vốn trời cho ơi sợi
tóc ngậm ngùi tim da

ngậm ngùi thì khó lòng
chia sẻ với nụ mai
những nụ mai vẫn trung
thành với vũ trụ vô

thủy vô chung nụ mai
vẫn luôn được nâng niu
chào đón của muôn loài
tôi với nụ mai bây

giờ đã là quá vãng
vì nửa thế kỷ qua
nửa thế kỷ đã cướp
mất hết tài sản quí

báu của chàng thanh niên
tang bồng hồ thỉ chàng
thanh niên không hề tiếc
giọt nước mình cho đại

dương em hiểu không về
nghĩa cả này?? nếu anh
quyền năng anh sẽ ban
cho mình và đồng hành

luôn có xuân rộ nụ
mai vàng nở ngát hạnh
phút cả ngoài trời lẫn
trong lòng đầy yêu thương.!!

hà nguyên du
jan 22/18/18h22pm
Chưa phân loại
Uncategorized