Chương C - Đoạn C7 - Khổ C72

Tác giả: Đặng Trần Côn

Bi hựu bi hề cánh vô ngôn
Đăng hoa nhân ảnh tổng kham liên
Y ốc kê thanh thông ngũ dạ
Phi phất hoè âm độ bát chuyên
Sầu như hải
Khắc như niên
Cưỡng nhiên hương hoa hồn (+dục) tiêu đàn chú (trụ) hạ
Cưỡng lâm kính, ngọc trợ (+không) trụy lăng hoa tiền
Cưỡng viên cầm chỉ hạ kinh đình hoàng (loan) phượng trụ
241. Cưỡng điều (cổ) sắt khúc trung bi át (sầu yết) uyên ương huyền
Thử ý xuân phong nhược khẳng truyền
Thiên kim tá lực ký Yến Nhiên
Yến nhiên vị năng (khẳng) truyền
Ức quân thiều thiều hề lộ như thiên
(Đặng trần Côn)

----------

Buồn lại buồn hề không nói ra
Đèn ảnh chập chờn hề thêm xót xa
Eo óc năm canh gà gáy rộn
Phất phơ tám gạch bóng hoè nhòa
Sầu tựa biển
Khắc chậm qua
Ráng đốt nhang hồn hoa biến trên que khói
Ráng soi kính lệ ngọc tuôn trước trám hoa
Ráng đàn cầm trục Phượng kinh chùng dưới tay ngọc
241. Ráng đàn sắt tơ Uyên muộn đứt trên phím ngà
Ý ấy xuân phong chuyển núi Yến
Mượn sức ngàn vàng giúp hộ ta
Núi Yến chưa chịu chuyển
Nhớ chàng thăm thẳm hề trời xa
(Nguyễn huy Hùng)
Chưa phân loại
Uncategorized