Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chương C - Đoạn C4 - Khổ C44

Tác giả: Đặng Trần Côn

Dữ ngã (quân) ước hà sở
Nãi ước Hán Dương kiều
Nhật vãn hề, bất lai
Cốc phong xuy ngã bào
Trữ lập không thế khấp
Hàn giang khởi mộ triều
(Đặng trần Côn)

----------

Hẹn thiếp nơi mô đến ?
Bèn hẹn cầu Hán Dương
Xế chiều hề, không lại
Tà áo gió thổi tung
Khóc suông chờ đứng sững
Sông lạnh triều đêm dâng
(Nguyễn huy Hùng)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chương C - Đoạn C1 - Khổ C12
  • Tiếng Hát Tòng Chinh - Bài Ca Tiễn Biệt
  • Chương C - Đoạn C7 - Khổ C75
  • Chương B - Đoạn B1
  • Chương C - Đoạn C7 - Khổ C71
  • Chương C - Đoạn C6 - Khổ C64
  • Chương C - Đoạn C6 - Khổ C62
  • Chương B - Đoạn B6
  • Chương C - Đoạn C7 - Khổ C77
  • Chương A - Đoạn A1
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Nhau Thôi...
  • Khi Nhà Nước Không Tôn Trọng Quyền Biểu Tình
  • Anh Vì Ai ?
  • Huế Ơi ! Khi Nào Gặp Lại
  • Mùa Thu Đang Vẫy Chào
  • Trăng Vô Tình
  • Thiu Thỉu Chiều Nay Trái Tim Lạnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1722)
  • Thằng Bạn Thời Tri Kỉ
  • Có Hai Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
©2025 - CungThuGian.com