Chung Mộng

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Thế gian của cải là vô tận
cũng bởi ta ngu chịu phận nghèo
nhật nguyệt ví chừng như phụ mẫu
nuôi nấng sinh linh quả đất màu

Mặt trời năng lượng lan mãi mãi
nguồn sống mênh mang rải bốn mùa
cùng trăng thay đổi nên năm tháng
sáng tối nhiệt hàn gió nắng mưa

Tạo rừng tạo biển không gì thiếu
nghèo đói chỉ vì chẳng biết yêu
chiến tranh ganh ghét lòng căm hận
tàn hại môi sinh xứ tiêu điều

Chung mộng hướng về tương lai đẹp
thiên đàng tại thế vốn không xa
học tập mở mang thôi tâm hẹp
ngày kia chân lý hiện sáng loà

Nhân loại từng người thành tiên thánh
vũ trụ muôn đời vẫn thuộc ta
ước ao vọng tưởng nên mọi sự
thần thông biến hóa cõi ngọc ngà

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized