Chùm Thơ Lục Bát - Miên Đáng

Tác giả: Miên Đáng

Mò mẫm



Người mò mẫm rồi nín thinh

Cát non dìu dặt se mình buồn vui

Người đếm tới người đếm lui

Thiết tha nước ngậm trăng vùi bàn chân



Người huyên thuyên tập đánh vần

Mai sau lời khóc dạ vâng ngọt ngào

Tìm thân xác mộng hỗn sầu

Vỗ về con mắt rụng màu đêm nay



Miên Đáng

1:27 am, Oct 4, 2006



Vào giây phút



Người ngồi ngó một bàn tay

Chưa từng ve vuốt một giây điên cuồng

Đất lặng thinh, máu rực buồn

Ngất hồn tơ dại xô nguồn lên thân

Chút hương đo đỏ ân cần

Cay không thèm biết một lần rĩ rên

Người từ đó quên mất tên

Giấu riêng hình bóng ngọt bên cuộc đời

Chân còn thèm bước rã rời

Đi vào giây phút biển mời mưa dâng



Miên Đáng

1:51 am, Oct 4, 2006



Hồi sinh



Mưa ngàn chảy về một đêm

Mươi nghìn mắt lá cuộn mềm đầu non

Người thèm bé cỏn bé con

Bỏ xa mộng mị vùi chôn cuộc đời



Lần hồi sinh giữa đất trời

Răng không có, miệng không lời dở dang

Hồn không trần trụi bên đàng

Đi xuyên hệ lụy, chia ngang điên cuồng



Chạnh nghe sông biên biếc buồn

Ru đời nhỏ bé, sương nguồn dâng lên



Miên Đáng

2:52 am, Oct 4, 2006



Chào nhé



Mù hương ta mãi miết say

Người còn chăng ngón sầu vay mộng cuồng ?

Ơn đời chút gió bên nguồn

Con chim giấu mỏ, hót tuôn dạt dào



Trời mây ươm ngọn nắng đào

Thèm nghe trách móc, lời chào vô ngôn



Miên Đáng

5:45 am, Oct 4, 2006
Chưa phân loại
Uncategorized