Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chua Xót.

Tác giả: NG. HÙNG.

Lợi ích riêng mình quá đổi thay.
Ân tình mặc kệ để cầu may.
Ta đây dính túi chê không biết.
Tớ đấy nhiều tiền nói chẳng hay.
Thiên hạ than van đành đứng ngó.
Nhân gian nức nở chỉ khoanh tay.
Thương đau mòn lối đầy chua xót.
Uất ức thói đời lắm đắng cay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Còn Vương
Thơ tương tự
  • Chưa (Trần Thị Thu Trang)
  • Chùa (Tế Hanh)
  • Chưa !!! (Nguyên Hải)
  • Chúa - Mảnh Vườn - Và Đôi Dế Nhỏ (Thangtram)
  • Chùa Bái Đính (Thắng Dê)
  • Chưa Bao Giờ (Lê Gia Hoài)
  • Chưa Bao Giờ (Du Mục)
  • Chưa Bao Giờ (Mr.Smile)
  • Chưa Bao Giờ Buồn Thế (Cung Trầm Tưởng)
  • Chưa Bao Giờ Thương Thế (Bàng Bá Lân)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 208 ++ Lời Chúc Tết 2016 ++
  • Anh Như Nhánh Sông Ngang Đây
  • Ôm Người Dưới Mộ
  • Bóng Ai Vẫn Ngồi
  • 151. Hà Nội Chiều Thu
  • Nắng Nhớ Mưa Quên
  • Chơi Đu
  • Giấc Mơ Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 958.
  • Từ Cõi Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
©2025 - CungThuGian.com