Chua Xong

Tác giả: Chua Xong

nhìn một mùa thu đi
công viên tàn phai nhiều lá
nghe cõi lòng xót xa
cô đơn tràn lan niềm nhớ
cho những tháng ngày dài đã qua

gió heo may lạnh lùng
dạt dào giữa thinh không
bao la chốn khôn cùng
thổi tình yêu chơi vơi
lang thang mỏi mòn thế giới như
những phiến lá vàng bay


_______________________________

tình xa vắng khi lòng còn biên giới
ngồi cạnh nhau mà đầy dẫy cách ngăn
làm sao đây ? dỡ bỏ bức tường thành
để âu yếm ôm hôn thân ngà ngọc

để ve vuốt hoa cài trên mái tóc
để cầm tay bày tỏ nỗi niềm yêu
để

live on 114-116-118 tam dao, d10, ho chi minh city
postal code-
floor 3 door 7
there are two tam
dao streets in ho chi minh city
my street is near hem
354 ly thuong kiet

84-126-7523348

thưở đó có em đi nhẹ vào đời
hàng đêm trao nhau nụ hôn đằm thắm
giữa chốn thinh không vầng trăng sáng ngời
ôi sao du dương êm ái tuyệt vời

tiếng nhạc cung đàn sao lưu luyến
sáo tiêu tha thướt quyện trời thơ
lòng trong ai đó thẫn thờ
long lanh ánh mắt tình mơ ngút ngàn

điệu âm hưởng mênh mang nỗi nhớ
như người thương còn ở đâu đây
dẫu xa trong trái tim này
theo giòng thơ nhạc ngất ngây tâm hồn

nốt réo rắt đậm màu kỷ niệm
nhịp nhặt khoan lên xuống đắm say
thầm mê giọng hát xưa nay
lời ca êm ái tim xây mộng vàng

chốn non nước du dương trăng sáng
cõi bên nàng năm tháng hoa bay
tình xuân âu yếm đông tây

my address is 10-12, duong so 14 (gan cau chu van an), binh thanh, phuong 26, hcmc

338/18 AN DƯƠNG VƯƠNG, Q5, PHƯƠNG 4

trời đất buồn gió âm u khi thu lại về
ước mơ nào thoáng trong tim chờ tình mãi đam mê
tia nắng vàng như tơ làm ta còn ngồi lại
gần bên nhau cho hơi ấm mong ngày dài lê thê

rồi từ đó ta đã biết yêu thêm một người
tay cầm tay âu yếm ôm hôn say kiểu lả lơi
mắt em buồn long lanh rơm rớm rơi giọt lệ
Chưa phân loại
Uncategorized