Chưa Tắt Lửa Lòng

Tác giả: Chua Xong

Năm tháng trôi qua
Sẽ còn ai ở lại bên mình ?
Giòng đời vô tình
Trong cuộc sống mông mênh quanh đây
Người đến người đi
Chen chúc nhau chờ đợi con tàu
Sông núi nhiệm màu
Giờ này đây tương lai nơi đâu ?

Ta tới bến phà
Gặp gỡ ai khoảnh khắc trong đời
Môi nở nụ cười
Cầu bình an êm ái ra khơi
Mây nước chơi vơi
Trông xa xa thơi thới bao tình
Chạm phải mắt nàng
Sao lòng trong rộn ràng đắm say !

Nào em đã hay
Có một người ngất ngây thương thầm
Biết được mấy phần
Trong ngăn tim nhỏ nhắn của em ?
Điệu nhạc êm êm
Từng trổi lên âu yếm tâm hồn
Bỗng thấy bồn chồn
Mong tha thiết ôm hôn giai nhân

Giòng đời bâng khuâng
Cứ như thế mấy lần biết yêu
Dẫu cho thật nhiều
Nhưng nhận lại chẳng biết là bao ?
Mộng ước bên nhau
Còn vương vấn những ngày xa xưa
Theo giấc lưa thưa
Tuổi xế chiều lửa chưa ngúm tàn

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized