Chưa Mất Nhau

Tác giả: Minh Nghĩa

Thời gian sao đủ để mà quên
Người đã đi đâu thoáng vắng tên
Lối xưa hương cũ còn nguyên đoá
Quay về , lòng có thấy bình yên ?

Mới đó mà nay trọn một năm
Biết bao đêm ngồi ngắm trăng rằm
Ngỡ tưởng một mình ,cùng chiếc bóng
Ôm chặt sầu riêng tới ngàn năm

Anh đã về đây, đang cạnh ta
Hay thoáng một chút , lại quay ra
Và để nụ cười chưa kịp nở
Đã rụi tan theo ánh trăng tà ?

Như vậy thà hơn bặt tin nhau
Kỷ niệm vẫn chưa thể nát nhàu
Vẫn hình dáng đó, con người đó
Đủ để em tin, chưa mất nhau...

Minh Nghĩa 17.10.2012
Chưa phân loại
Uncategorized