Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chùa Lân

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Chùa Lân


Xa xa rợp bóng ngõ chùa Lân
Ngõ chùa đá lát cuốn bụi trần
Thời gian dòng chảy, người qua lại
Có được mấy người, kẻ tri ân?

Chùa Lân tên chữ là Long Động Tự - Chùa Lân có tới hai mươi ba ngôi tháp cổ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồ Thu Yên Trung
  • Hoa Đại
  • Tượng Đá An Kỳ Sinh
  • Xúc Cảm Non Thiêng
  • Vẹt Rừng Yên Tử
  • Nghỉ Lại Chùa Hoa Yên
  • Đêm Hồ Yên Tử
  • Đỉnh Non Thiêng
  • Oan Tình
  • Làng Cung Nữ
Thơ tương tự
  • Chùa Làng (Trần Hữu Nghiễm)
  • Chùa Làng (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Nào
  • Dưới Ánh Mặt Trời Nàng Có Biết Ta
  • Đón Em
  • Khắc Khoải
  • Graffiti
  • Vườn Trời
  • Biển Hát
  • Những Sự Đời!
  • Hoa Lục Bình
  • Viết Cho Người Đàn Ông Không Phải Của Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
©2025 - CungThuGian.com