Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Yêu.

Tác giả: Học Trò Nhỏ

.
.
.

Hiểu được làm sao một chữ YÊU
Trời cao đổ xuống có gì nhiều
Chí kim tự cổ : còn Yêu mãi
Lấp biển dời non, hết tịch liêu?
Chân lý Ba Ngôi Thiên Chúa thật
Tin Mừng Núi Sọ tỏ oan khiên
Vẫn là YÊU MẾN hai điều trọng
Giản dị đời thường có cao siêu?

hoctronho
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Rước Chúa
  • Đèn Chầu Thánh Tâm
  • Đêm Mưa Ân
  • Nhà Tạm
  • Trẩy Hội Mân Côi
  • Cõi Không
  • Tạ Anh
  • Nghĩa Trọng
  • Nhẫn Thiêng
  • Cây Thông Ông Trứ
Thơ tương tự
  • Chữ (Cong Chinh (CH2))
  • Chữ & Nghĩa (Lê Cảnh Tiến)
  • Chữ An (Tóc Nâu)
  • Chú Ấy (Miên Du)
  • Chữ Bác Sĩ (Đỗ Hữu Tich)
  • Chú Bé Honda (Không Tên)
  • Chú Bé Đánh Giày (Phạm Ngọc Phương)
  • Chú Bò Khôn Ngoan (Đinh Kim Chung)
  • Chú Bướm Ngớ Ngẩn (Nguyễn Thị Anh Phy)
  • Chữ Buông (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Ánh Đèn
  • Trằn Trọc
  • Trăng Khuya
  • Mong Mỏi
  • Lễ Hội Đất Quê
  • Tình Thơ 1
  • Thắp Chiêm Bao Vàng Võ Sóng Lưng Trời
  • Nguyễn Phương Hằng Người Phụ Nữ Chính Nghĩa Đi Tìm Công Lý
  • Trăng Quê Tôi
  • Băn Khoăn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
©2025 - CungThuGian.com