Chú Tập Này

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Chú Tập này em thật quá giã man
Loài COVID đem dựng màn kịch giả
Từ Vũ Hán nghe lời mày mang thả
Khắp nhân gian chúng hành hạ bao người

Nó biến thành đại dịch khắp muôn nơi
Cả thế giới trải ngập trời tang tóc
Cụ già trẻ thơ mất người bao bọc
Vợ Chồng ly tan than khóc vạn đường

Tập Cận Bình mày quả thật đáng thương
Vì huyệt sâu là chiếc giường mày trọn
Loài COVID đang quay đầu về Chốn
Tìm kẻ sinh ra, lũ khốn cầm đầu

Nước Viêt anh và tất cả năm Châu
Cùng chung sức dịch không lâu sẽ hết
Rồi tìm em tên tội đồ hủy diệt
Của trần gian kiên quyết bắt bồi thường

Đánh cho mày phải tan tác chim muông
Xóa xổ Trung Hoa băm phường thất đức
Bù lại muôn dân nỗi đau cùng cực
Để khắp dương trần thỏa sức nghỉ ngơi

Còn điều này anh nói để chú vui
Dân tộc Việt Nam muôn đời vững mạnh
Dân Đảng tâm đồng như Hùm thêm cánh
Hiền tài khắp nơi sức mạnh tiên Rồng

Anh nói này hãy nhận tội nghe không
Tòa Quốc Tế sẽ mủi lòng xem xét
Nhưng Tập ơi em thoát sao tội chết
Nhân quả luật kia đã kết án rồi

Đồng bọn của em cũng vậy mà thôi
Từ dưới lên trên chẳng người nào sót
Thế giới bình yên cho đời quả ngọt
COVID không còn sống sót một tên.

HD ngày 10 tháng 04 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized