Cho Em Giữ Giọt Nắng Trong Tay

Tác giả: L

Em sẽ về đâu suốt đêm nay
sương khuya phủ kín lạnh bờ vai
một mình chiếc bóng soi đường vắng
lấp lánh giọt buồn phủ mắt nai
Gió lạnh mùa đông buốt tận lòng
đôi bờ xa cách vạn giòng sông
vô hình ai trói dây tơ mỏng
người ở phương xa có cảm thông?
Phương này thao thức có ai hay
ngang cửa mây giăng gió nhẹ lay
đêm sâu thanh vắng tìm trăng úa
có thấy sao trời lạc tháng ngày
Về đâu...sông vẫn chảy tuôn giòng
năm tháng trôi đi những ước mong
hạt lệ trên môi mềm thấm ướt
đời kia trăm ngả thấy mênh mông
Em mơ buổi sáng thoáng mây bay
cho em giữ giọt nắng trong tay
khép nép hoa mười giờ hé nở
ôi niềm hạnh phúc cõi này đây !
23.03.2003 – phố biển cali
Chưa phân loại
Uncategorized