Chờ Đêm Mai

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Ta âm thầm ôm niềm đau bờ ngực
Rạn nứt hồn ôi đoạn cuối tình yêu
Mơ có nhau rồi ngậm ngùi ly biệt
Chết đuối tim ôi thương nhớ ngục tù

Đắng cuồng si giọt mưa đêm lặng lẽ
Cay bờ môi men rượu nóng giết sầu
Ru tâm hồn quên bóng dáng yêu thương
Buồn lê thê phủ vây con tim nghẹn

Dù thế nào ta vẫn yêu em tha thiết
Theo tháng ngày kỷ niệm chẳng phai tàn
Không bên nhau nhưng hiện hữu trong hồn
Ôm bóng đêm ta cuồng si tiền kiếp

Đợi tình về từ chiêm bao mộng tưởng
Say đam mê hồn ngây ngất mơ màng
Không còn nhớ yêu em là tuyệt vọng
Rung cảm tim lãng mạn nhịp bềnh bồng

Bừng tỉnh giấc hồn thẩn thơ ngơ ngác
Chỉ vầng trăng giăng thấp thoáng bên thềm
Chiếc bóng tình đã bỏ ta ra đi
Chờ đêm mai tim cô đơn không ngủ
Chưa phân loại
Uncategorized