Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chớ Cậy Rằng Hơn

Tác giả: GiaLongHp

CHỚ CẬY RẰNG HƠN

Hiểu một - Ngoài kia họ biết hai

Ếch nơi đáy giếng chớ khoe tài

Vô tư một chút tâm thanh thản

Tinh tướng có ngày chân dẫm gai !

Dại chợ vài tên chưa hẳn kém

Khôn nhà mấy kẻ đã bằng ai

Đường đời rộng mở vui như ý

Sức khỏe vô biên phúc lộc dài .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Của Tôi
  • Lỗi Hẹn Nghẹn Ngào
  • Tình Khúc Của Mùa Đông
  • Vững Tin  Ở Ngày Mai
  • Mưa Khát Vọng
  • Thì Thầm Với Dòng Sông
  • Bộ Kít
  • Tự Tình Tháng Ba
  • Trở Về Tuổi Thơ
  • Lạnh Đông
Thơ tương tự
  • Chớ Cậy Rằng Hơn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Triền Mộng
  • Tình Mãi Đẹp
  • Đôi Lời Nhắn Nhủ
  • Núi Mường Hung Dòng Sông Mã
  • Chiều Tháng Tư
  • Dấu Ấn Mùa Đông
  • 297. Lạc Vào Giấc Mơ
  • Đắng Cay Mặn Chát Vũng Lầy Nhân Sinh 10
  • {thoa Phan} Hôm Nay Được Lên Chức Cao !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1106)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
©2026 - CungThuGian.com