Chiều Xuống Cali

Tác giả: L

chiều xuống Cali sao thấy buồn
sương mờ nhạt nắng nhạt môi em
xa ai bến nước buồn tình vắng
một khoảng trời không không xóa mờ
chiều xuống Cali sao thấy buồn
cánh chim lẻ bóng lạnh đêm sương
dấu chân xưa ấy giờ xa vắng
người đã ra đi không tiếc thương
chiều xuống Cali sao thấy buồn
gió lộng ngang sông, lộng nỗi niềm
run run ngấn lệ sầu đông giá
mòn mỏi chờ ai đã mấy Xuân
chiều xuống Cali sao thấy buồn
người ở nơi nào có nhớ chăng
lá vàng ai gửi dòng thơ tặng
sợi yêu đương đọng mắt long lanh
chiều xuống Cali sao thấy buồn
cánh buồm lộng gió đã về chưa
ra đứng chờ người bên dốc núi
chập chùng biển sóng xót xa đưa...
Chưa phân loại
Uncategorized