Chia Ly Ngày Xanh

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Buổi chia ly lòng chợt thấy bơ vơ
Trời nhẹ gió mây hững hờ trôi dạt
Xa nhau rồi, biển như không còn hát
Buồn lăn tăn, nhè nhẹ sóng xô bờ

Xa nhau rồi anh trở lại vườn mơ
Với ngày tháng đợi chờ trống vắng
Với căn phong ngày đêm thầm lặng
Để âm thầm gửi nỗi nhớ vào thơ

Xa nhau rồi anh về lại vườn xưa
Bao kỉ niệm mình một thời để nhớ
Lúc trăng thanh mình thường ra đầu ngõ
Ngắm chị hằng đang sáng tỏa muôn nơi

Xa nhau rồi anh một bóng đơn côi
Để trong anh lòng bâng khuâng trống trải
Ước sao cho vườn mơ không hoang dại
Ươm mầm tình bằng mơ ước khi xưa

Buổi chia ly trời lất phất hạt mưa
Như đồng cảm mối tình vừa ly biệt
Dưới trời mưa đôi vong tay ghì xiết
Nụ hôn trao, giờ ly biệt đến mau

Phút chia ly để lòng dạ nát nhàu
Biết khi nào mình bên nhau mãi mãi

HD 15h40 ngày 11 tháng 02 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized