Chỉ Sợ Nước Mắt Ba Mẹ Rơi Chứ Con Muốn Ăn Chơi Bao Giờ Chả Được

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

CHỈ lo lắng người thân buồn tủi
SỢ gì đâu xui rủi kiếp người
NƯỚC nguồn nhè nhẹ chảy xuôi
MẮT mi đẫm lệ thả trôi vô hồn.

BA thương lắm héo hon còm cõi
MẸ vai oằn mệt mỏi chẳng than
RƠI gieo nghĩa nặng ân tràn
CHỨ nào lơ đãng li tan thâm tình.

CON vẫn biết điêu linh gian khó
MUỐN buông ngay cực khổ ở đời
ĂN ngồi đi đứng lả lơi
CHƠI vui trác tán mặc trời bão giông.

BAO ngày tháng cõi lòng chao đảo
GIỜ nghĩ suy hiểu đạo nhân sinh
CHẢ sang cũng cuộc sống mình
ĐƯỢC vì tất cả gia đình tâm an.
3/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized