Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cháo.

Tác giả: CHÁO.

CHÁO.
( tứ đối)
Miệng đắng đau thời bụng chán cơm
Đời cay muốn liệm xác vô hòm
Hành em nấu vội xong rồi húp...
Dưỡng cháu con thường múm nguội mum
Cũng bởi vì ngon mà chuyện hết
Do nhờ thật nóng bệnh đều êm
Đâu người đó lạ rằng vi thú ?!!
Chẳng có gì xa chuyện nhảm nhàm ./.
13/1/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Chào (Thơ Thơ)
  • Chào (Nguyễn Nam An)
  • Chào ...người Đẹp Ạ (Đào Mạnh Hà)
  • Chào 20 - 11 (Mũm Mĩm)
  • Chào Anh Nhé ....! (Mi Pha)
  • Chào Anh_ Tháng Mười Của Em (Chiều Tím)
  • Chào Bạn Miền Tây! (Uyên Ương)
  • Chào Bình Minh (Dã Tràng Cát)
  • Chào Bình Minh (Trần Thi Thủy)
  • Chào Buổi Sáng (Nguyễn Hữu Phú)
Thơ bạn muốn xem
  • Bức Huyết Tâm Ma
  • Bờ Giác
  • Tình Thơ Trọn Vẹn
  • Tôi Lại Về Tìm Em Trên Cánh Đồng Hoa
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100
  • Tình Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1385)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (623)
  • Mặc Kiếp Ngàn Sau
  • Mình Yêu Nhé Nghe Em !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
©2025 - CungThuGian.com