Chào Người Dưng

Tác giả: Dung Pham Minh

Vẫy tay chào nhé người tình
Ngày mai em bước lung linh theo chồng
Hỏi anh nơi đó buồn không?
Em về thủ phận má hồng thuyền quyên
Ngày mai em bước lên thuyền
Sang sông xây mộng tình duyên với người..
Mai này dẫu gặp ngoài đời
Thì ta cũng chỉ mỉm cười quay lưng
Xin chào nhé hỡi người dưng
vội vàng cất bước chớ dừng nhìn theo...
Còn gì đâu nữa.. mè nheo..
Càng thêm tủi phận .tình bèo ...mà thôi
Tinh ta ... giờ.thả ..sông trôi
Lỡ làng duyên phận xa rồi thời gian
Em về nhặt cánh hoa ngàn
Tô son điểm phấn lên làn môi xinh
Bên chồng em bước lung linh
Vẫy tay chào nhé người tình năm xưa..
Dung Pham Minh
Chưa phân loại
Uncategorized