Chào Lữ Khách

Tác giả: Uyên Ương

Đầu cuối khẽ xin chào người lữ khách!
Bên ngoài trời cái nắng cháy da phơi
Chẳng nhọc nhằn khách lại ghé quán chơi
Vô thường đó hiếm hoi vần tri kỷ

Khách không ngại xin cụng dòng ưng ý...
Tách trà thơm uống cạn nhé, xin mời!
Người đã đến, cũng xin đừng bước vội,
Vì đường đời muôn vạn nẻo chông gai...

Vườn kỷ niệm, hãy vui cười thoải mái
Góp vần thơ với ý đẹp mong chờ
Tâm sự vào cùng uống cõi hư vô...
Gần, xa cách mến qua lời thân thiện

Ta cũng vậy, thử phiêu du một chuyến...
Gởi tâm hồn du ngoạn ở nơi xa...
Cho cõi lòng nhẹ bớt những ngày qua
Tâm tư rót vào không gian tĩnh mịch...



Uyên Ương
August 18, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized