Chẳng Là Chi!

Tác giả: NP54

2015.44. CHẲNG LÀ CHI!
NP54 - 17/10/2015

Như dòng nước bên hồ ao đón đợi
Có mấy ai đọng lại cả một đời
Chỉ một thời cũng nhiều khi chẳng được
Lắm đục trong, mùi vị, mãi về xuôi

Tựa hồ ao bên dòng sông luôn chảy
Mãi đổi thay để đục ít hơn trong
Lỡ bít bưng là ao tù, nước đọng
Đâu xa xôi, đâu mộng mị – ai mong

Nếu may mắn được về nơi biển cả
Với vòng tay rộng lớn, với bao la
Như trời kia, xanh cao và cao mãi
Chẳng là chi dù là dải Ngân hà
. . .
(Câu 13 – Câu 16)
. . .

Người đăng: TNTNP
Chưa phân loại
Uncategorized