Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chẳng Đáng Lo

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tiếng Việt là sinh ngữ tự do
Văn chương nào phải của riêng trò
Cái danh còn muốn khoe thiên hạ
Chữ nghĩa sao đành cất lại kho?
Xuân có mai đào càng mỹ mãn
Thơ dù khoai chuối chớ vần vo!
Bách gia chư tử là thi sĩ
Xã hội nên mừng chẳng đáng lo!

April 12, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Ngôi Sao Ở Tâm Bong Bóng Là Vũ Trụ
  • Góc Khuất
  • Nét Mực Khuya
  • Truyện Thơ Cổ Tích Cây Khế
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1787)
  • Cõi Gian Trần
  • Giờ Tý Canh Ba
  • Tâm, Ý Mãn Nguyện
  • Rong Chơi Biển
  • Ghi 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com