Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chẳng Biết…

Tác giả: THANH THANH KHIẾT

Tình ảo mà nghe cũng ngọt ngào
Một ngày bóng vắng trái tim đau
Niềm thương ánh mắt như chìm đắm
Nỗi nhớ hồn ai tựa vạn sao
Xướng hoạ trao mơ tâm nguyệt sáng
Gieo vần gửi mộng ý thanh tao
Niềm vui năm tháng lòng thanh thản
Chẳng biết nhân duyên tự thủa nào! .

5.11.2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như
  • Gái Thời Nay
  • Bướm - Hoa
  • Tình Em
  • Quả Cảm
  • Bạn Tôi
  • Hạn Hán
  • Chờ Đợi
  • Muốn Quên
  • Tháng Ba
Thơ tương tự
  • Chẳng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng (Linh Thoại)
  • Chàng (Cung Vũ)
  • Chàng (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
  • Chàng (Vuhungviet.)
  • Chẳng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Chia (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Cho Không Ai (Nguyên Hữu)
  • Chẳng Ai Ngồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Qua (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Tiếng Buồn Rơi
  • Nghiệp Nhân Họa Đời
  • Cải Ơi!
  • Mùa Đông & Cuộc Đời
  • Với Quan Niệm Thượng Đế Duy Nhất Nằm Ở Trong Giữa Tất Cả Những Vạn Vật
  • Đời Nó
  • Vẫn Nhớ
  • Rước Chúa
  • Tình Trương-mỵ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
©2025 - CungThuGian.com