Chắc Gì

Tác giả: Kim Phan

Chắc gì còn nhớ em đây
Khi trời chuyển gió bóng mây che dần
Ngày xưa anh nhớ mười phần
Bây giờ anh chỉ một phân không rành

Còn em luôn nhớ đến anh
Từ trong giấc ngủ ngọt lành môi hôn
Lơ mơ như bị mất hồn
Nhớ anh nhớ quá bồn chồn ngất ngây

Mong sao nỗi nhớ tràn đầy
Ước gì em có anh đây bây giờ
Gửi anh nỗi nhớ vào thơ
Thương gài trong sách lập lờ bóng anh

Có anh cùng ánh trăng thanh
Ôm em cho thoả trong vành môi nhau
Trong tâm em một nỗi đau
Mong anh đừng có vò nhàu tim em
Chưa phân loại
Uncategorized