Câu Thơ Ngụm Nước Giữa Trưa Hè

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CÂU THƠ NGỤM NƯỚC GIỮA TRƯA HÈ

Buổi sáng
Ánh trời lội giữa đồng chiêm
Vạt sương đêm không màu, không lạnh nữa
Tiếng "vội"phát ra từ những đôi chân
Xạc xào vụn lá người xuôi, người ngược...

Trên cánh đồng ùn ùn khói mới
Lũ trẻ chia nhau củ khoai vàng mật vừa nướng xong
Con trâu ăn rơm
Khóm tre đưa đẩy
Ánh mắt quê hương ngắm nhìn từng đứa con xa tít
Chở che, ôm ấp yêu thương

Buổi sáng
Cây đa đầu làng thở dốc ngàn năm
Thuốc lào ông cụ réo thoáng giòn tan
Bát nước chè xanh chát ngọt
Mê mẩn
-Câu thơ nhẹ bẫng như mây, lắc lư bay trên dòng sông, ngọn núi
-Câu thơ nặng tình trầm lắng, ngái ngủ gối cánh tay mẹ quê
-Câu thơ tím màu da, màu thịt bởi nắng cháy gió lùa
- Câu thơ bốn mùa sống với quê hương non nước
Khi say trang giấy
Lúc gục trong tim

Ôi câu thơ... Ôi quê hương...
Theo cánh cò bay vút
Mặn mòi yêu dấu biết bao.

7/4/2020
Tg: N.N
Chưa phân loại
Uncategorized