Cầu Mong 09282020

Tác giả: Trần Minh Hiền

ĐỌC BÀI THƠ GIÁ MÀ CỦA NỮ THI SĨ TUỆ TÂM
Bài thơ Giá Mà của Nữ Thi Sĩ Tuệ Tâm cực kỳ hay, tuỵệt bút nhưng buồn kinh khủng. Chữ Giá Mà được đưa vào thi ca 1 cách tự nhiên và đặc biệt, đặc sắc. Thơ của TT lúc nào cũng xuất sắc từ chữ nghĩa đến ý từ đến nghệ thuật diễn tả. Bài thơ nói lên 1 sự thất vọng sâu sắc, 1 nỗi buồn sâu sắc, 1 lời trách móc nhẹ nhàng kín đáo nhưng rất đớn đau. Cuộc đời vẫn đầy dẫy những nghịch lý, chúng ta vẫn cứ vô tình làm khổ nhau. Cảm ơn TS TT cho 1 bài thơ tuyệt vời.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 9 năm 2020
CẦU MONG
(Hoạ bài thơ GIÁ MÀ của Thi Sĩ Tuệ Tâm)
Cầu mong em đừng buồn đau như thế
Khi tình yêu còn đau đớn hồn ta
Anh sẽ chết bên lạnh lùng xứ lạ
Biết ơn em cho anh biết trách thân

Cầu mong em mạnh mẽ đừng yếu đuối
Cho mưa rơi ướt đẫm lòng ta
Anh tặng cho em tấm lòng anh đó
Biết ơn em cho anh biết thâm sâu

Cầu mong em sốt rồi sẽ dứt
Cứ làm thơ da diết em nha
Anh hiểu rõ cuộc đời rau cháo
Dẫu mưa phùn gió bấc từng cơn

Cầu mong em lên cao từ lưu vực
Đốt yêu thương cho cháy bỏng yêu rồi
Anh chẳng biết nghẹn ngào là tất cả
Em là nhiệm mầu cho thời gian trôi

Cầu mong em yêu thơ mãi đó
Cứ hát lên bài hát của bầu trời
Anh sẽ đến chẳng bao giờ thất lạc
Đừng muộn phiền em nhé thi nhân ơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 9 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized