Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Tỉnh

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Không nghĩ thì thôi ngẫm lại phiền,
Tham mồi bọn chúng phá như điên,
Rừng vàng cạo trọc xây dinh thự,
Suối bạc san cao tạo thảo điền.
Lúc vượng, thời may tài lộc đến,
Khi suy, vận rủi họa tai liền.
Ai xui ai khiến do mình cả,
Tội ác, tham ô cũng bởi tiền.

(03/12/2021)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Cảnh Tỉnh (Bút Bần 1992)
  • Cảnh Tình (Hồng Dương)
  • Cảnh Tình Nơi Phù Thế (TamMuội)
  • Cảnh Tình Xa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com