Cành Mai Xuân

Tác giả: Minh Tuấn

mùa xuân đánh thức lối mòn
hãy mau nảy lộc búp non dâng đời
mẹ nhìn xuân lặng đơn côi
thương con côi cút ở nơi xứ người.

con đi mẹ chẳng còn vui
ngày thơ thẩn ngắm mây vùi núi xa
gió gieo mấy khúc vườn nhà
quả ngon mấy lượt đơm hoa đợi chờ.

bao lần giọt lệ bơ vơ
một thân một bóng đợi chờ tiếng con
vọng vang gà sáng gáy dồn
lại đêm thức trắng cùng thôn xóm nghèo.

xuân còn vương chút gió heo
tuổi cao khăn ấm đi theo lạnh mùa
hoa mai một nhánh mẹ mua
xuân sang cho gió tới đùa phòng con.

xa xa mây trắng ngàn non
mấy con chim én vẫn còn ngại bay
nhăn nheo cười nụ héo gầy
mẹ buồn nhìn khoảng mây bay lưng trời.

bao giờ trở lại con ơi
để cho mẹ đỡ sầu rơi một vùng
con đi kiếm sống mông lung
làm cho sắc mẹ -in từng nếp nhăn.

mong con phải tính bằng năm
nhớ con như thể tiếng lòng giọt mưa
thương con mưa nắng bốn mùa
tình mẹ chỉ biết...lên chùa cầu kinh.

mùa xuân làng xóm yên bình
nhà nhà xum họp rung rinh tiếng chào
thương con chẳng biết làm sao
nhớ con mẹ sắm HOA ĐÀO HOA MAI.
Chưa phân loại
Uncategorized