Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Khổ.

Tác giả: VUHUNGVIET

CẢNH KHỔ.
Đói cơm rách áo chuyện không đùa.
Sáng nắng chiều mưa thật chát, chua.
Cuối bãi đầu gềnh lo bắt cá.
Dưới sông trên ruộng phải mò cua.
Mong rằng thắng lợi nhanh như thỏ.
Kết quả thành công chậm tựa rùa.
Phận số ăn mày đành phải chịu.
Mai sau mạt nữa chắc vào chùa.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Cảnh (Mạc Nhất Hương)
  • Cảnh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cảnh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Ba (HẠO VŨ)
  • Canh Bạc (Hồng Dương)
  • Cảnh Bất Đồng (Nguyễn Quang Long)
  • Canh Bầu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Canh Bẩn Đảng Húp. (Cong Chinh (CH2))
  • Cánh Bèo Trôi (Hoanghoon)
  • Cảnh Biển (Bạch Vân Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Lòng
  • Thao Thức
  • Em Là Người Thứ Ba
  • Tiếng Của Mẹ Sau Ba Mươi Tháng Tư
  • Khói Đồng Thơm
  • Không Đề
  • Về Qua Miền Nhớ
  • Trăng Xuân Non
  • Suối Tiên
  • Giòng Kỷ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
©2026 - CungThuGian.com