Cảm Ơn Em Yêu Anh

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM MỘT MỰC YÊU ANH
Gió đưa đôi ta về
Mưa ngập tràn hạnh phúc
Ánh hồng mai rạo rực
Em một mực yêu anh
Giọt sương mai long lanh
Sợi tơ vàng óng ánh
Ghép thành đôi bên cạnh
Không còn lạnh đôi môi
Cận kề vai sớm tối
Uống giọt lệ đắng cay
Cạn vơi chén đọa đày
Chờ ngày mai tươi mới
Đón chào mùa xuân tới
Thắp lửa đêm ba mươi
Hát vang vọng tiếng cười
Vẽ cuộc đời như ý
Đường dài xa vạn lý
Tìm tri kỷ tri âm
Dẫu tháng năm thăng trầm
Nụ tầm xuân hé nở
Người yêu còn cách trở
Cất giữ ở trong tim
Giấc mơ sẽ đến tìm
Đàn chim về xây tổ
Dòng sông ngăn núi lỡ
Mình vẫn nhớ thương nhau
Biển xanh sóng bạc đầu
Tình ngọt ngào muôn thuở
Thông Mỹ Linh
CẢM ƠN EM YÊU ANH
(Họa bài thơ EM MỘT MỰC YÊU ANH của Thông Mỹ Linh)
Đợi mùa xuân quay về
Yêu em là diễm phúc
Ôi bình minh vàng rực
Cảm ơn em yêu anh
Đôi mắt em long lanh
Nhẫn em vàng óng ánh
Đời vẫn đầy góc cạnh
Em ngọt ngào bờ môi
Giữa ta bà tăm tối
Đời còn những chua cay
Người vẫn gây đọa đày
Em nhiệm mầu luôn mới
Ngày mai thành công tới
Em vẫn còn đôi mươi
Cảm ơn em mỉm cười
Cho hồn thơ vạn ý
Em tuyệt vời vạn lý
Dạt dào sóng thanh âm
Giọng em hay nốt trầm
Ôi nụ hồn hé nở
Dẫu muôn ngàn ngăn trở
Yêu em mãi trái tim
Anh sẽ mãi đi tìm
Dâng cho em xây tổ
Chuyến đò yêu không lỡ
Đôi mình sẽ bên nhau
Ta yêu đến bạc đầu
Em diệu kỳ muôn thuở
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 1 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized