Cám Ơn Đời

Tác giả: Gia Long Hp

CÁM ƠN ĐỜI

Từ ngày anh gặp được em
Vườn như thêm nắng cây thèm trổ hoa
Đang dần cằn cỗi... thay da
Nụ non hé mởn như đà gặp xuân
Tưởng đang lạc về cuối trần
Bỗng như dòng suối muôn phần trào tuôn
Đời vui tươi - thấy hết buồn
Nghiêng nghiêng mây tím thả luồn trời xanh
Giờ chỉ còn Em và Anh
Nồng nàn khi độ trăng thanh gió về
Chỉ còn lại những đam mê
Chỉ còn lại những vỗ về xẻ chia

Đời vui cùng những câu thề
CÁM ƠN ĐỜI chọn mình về bên nhau .
Chưa phân loại
Uncategorized