Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Giác Yêu

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Yêu em yêu hết thân này
Yêu em chẳng muốn một ngày rời xa
Bên em giây phút thiết tha
Bên em sao phút trôi qua thật mau
Xa em một phút thấy lâu
Xa em cảm giác ôi đau vô cùng
Xa em cảm giác não nùng
Xa em cảm giác như khùng với điên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Cảm Giác Yêu Một Người (Sát Tỷ Tỷ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thứ Sáu Hoàng Hôn
  • Tranh Và Thập Tự Tình
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 97
  • Tâm Tình Lang Nương
  • Nếu Có Được Một Kinh Cầu Ý Niệm (Tập Thơ Xàm Xí Đế)
  • Mùa Xuân Ở Lại
  • Gặp Em
  • Anh Cứ Nghĩ
  • Quá Xa Gửi Lời
  • Cảm Xuân 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2025 - CungThuGian.com