Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cà Phê Một Mình

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Tím chiều hoang
Giọt sương ầng ậc khóc
Chiếc lá vàng sợ lạc
Tự vặn mình đau
Bứt khỏi cành
Buông mình theo chúng bạn
Xào xạc ...xào...xạc...
Vô tình cứa nát
Niềm hy vọng mong manh
Quán cà phê xưa cũ
Chút tình phai
Trái tim lỗi nhịp
Em ngồi lặng
Khuấy giọt buồn loang lổ
Đen quánh cả chiều hoang.


Hà Nội, 10/2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lửa Tình Tháng Ba
  • Nỗi Niềm Tháng Chín
  • Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi
  • Tết Trung Thu
  • Mùa Tam Giác Mạch
  • Khúc Giao Mùa
  • Nhớ Và Quên
  • Tháng Ba Mùa Hoa Sưa
  • Lục Bát Chữ G Nhà Quê
  • Hương Nắng Mới
Thơ tương tự
  • Cà Phê Một Mình (Khiếu Long)
  • Cà Phê Một Mình (Khải Nguyên)
  • Cà Phê Một Mình (Trinhcamle)
  • Cà Phê Một Mình (Mận Gai)
  • Cà Phê Một Mình (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Vọng Cảnh
  • Cho Số Phận Tôi Ở Ngôi Trường Tình!
  • Quay Lại Thời Gian – P.14 Louis Paster – Khoa Học Không Có Biên Giới Quốc Gia Nhưng Nhà Khoa Học Thì Có Quốc Gia
  • Hoa Xương Rồng
  • Hạ Vàng
  • Thế Là Hết
  • Đi Với Ai
  • Ngày Trở Lại
  • Vần Thơ Héo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
©2025 - CungThuGian.com