Cả Một Trời Thơ

Tác giả: Kiên Tâm

Suốt cuộc đời em nhé, có làm thơ
Để thương nhớ vỗ đôi bờ khát vọng
Để trong đêm mưa
… nghe hồn lắng đọng
Để cuối cuộc đời
… vẫn còn bóng nhau yêu

Dẫu anh đi chân bước, đắn đo nhiều
Nhưng cũng phải làm liều bước đại
Em về bên ai
… ru đời hoang dại
(Anh giữa cuộc đời
… thành tên chiến bại hôm nay …)

Và dẫu sao thì ngày cũng hóa dài
Đêm lặng lẽ miệt mài trong cô quạnh
Ta đã mất nhau
… để nghe hồn thấm lạnh
Ta đã vô tình
… để cay đắng mặn bờ môi

Vần thơ ấy bây giờ đã xa xôi
Mai có viết, em ơi, vần thơ mới
Anh sẽ nhận ra
… dù tên kia thay đổi
Dù em dối lòng
… và dối cả người thơ

Vần mai sau có tha thiết mong chờ
Hay dưng dửng, hay thờ ơ, xa lạ
Ta sẽ nhận ra
… vì trót in trong dạ
Sẽ chẳng bao giờ
… xa lạ được đâu em

Dẫu cuộc đời là đen trắng, trắng đen
Em hãy nhớ đừng yếu hèn qụy ngã
Ta vẫn còn nhau
… vì có nhau trong dạ
Và vẫn còn…
… Còn cả một trời thơ…

Kiên Tâm
Chưa phân loại
Uncategorized