Vẫn Tưởng Còn Em Phút Mong Chờ

Tác giả: Kiên Tâm

Em thả tình thơ vút lên cao?
Sao em không hái những ngọt ngào
Không ướm hương xuân vào trong tóc
Không rót cho đầy nỗi nhớ nhau?

Áo mới em thơm mùi hương nắng
Nhưng nắng tan rồi em có hay
Dù xuân mới đến ngoài hiên vắng
Nhưng chẳng tình xuân ấm nơi này

Nửa kiếp tha hương đời lữ thứ
Một mình thui thủi giữa đêm xuân
Chẳng hoa, chẳng bướm, không lân, pháo
Chỉ chút lòng côi rót ngại ngần

Nếu thả tình thơ lên cao vút
Hãy thả cho dài những giây tơ
Để anh trong bóng chiều hun hút
Vẫn tưởng còn em phút mong chờ…

Kiên Tâm
29jan07
Chưa phân loại
Uncategorized