Buông Ra Đi!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Buông ra đi!
Một cuộc tình lỡ vận.
Đã cuối đời!
Còn nghiến mãi không thôi.
Trời nắng lâu!
Cũng đã mưa mát rồi...
Chẳng nhẽ ai không biết mệt rệu mỏi
Dẫu con mình còn mãi mãi thương đau
Từ ngày nay, cho mãi đến ngàn sau
Ánh lửa tắt, nên đêm về đen tối
Buông tình ta!
Là ngã gục anh ơi...
Chiều lòng thôi, là lỡ nốt cuộc đời
Tình bị rơi...
Tim bị chơi...
Ai ác thế? Đày đọa kẻ chơi vơi.
Buông ra đi! Cho nát nốt tình đời
Để mãi mãi đông về....Trong giá lạnh ...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized