Buồn Trôngbóng Chiều

Tác giả: Minh Tuấn

Buồn trông ngàn tím đang buông
Trời xa núi thắm nhớ thương ngập lòng
Gío heo dạo khúc nhớ mong
Sương bay ngơ ngẩn lạnh đong lá chiều.
Biết buồn bởi tại chữ yêu
Sinh đêm khắc khoải, sinh chiều nhớ thương
Hạ mơ áo trắng đưa đường
Thu chia trăng thắm đã vương rối bời.
Nhớ ngày em đến bên tôi
Nụ duyên đã nảy lộc chồi trong tim
Mắt say, để mãi kiếm tìm
Dáng xinh, vai nhỏ cái nhìn trăng sao .
Về đây ơi những khát khao
Tìm trong kẽ lá, gió xào xạc rơi.
Về đây ơi những xa xôi
Bàn tay thoáng lạnh, như thời nghịch mưa.
Nồng say giờ đã mất mùa
Lạnh hoang nở thắm thêu thùa cảnh đông
Tình xa lạnh cóng trong lòng
Mong trời sưởi ấm bằng dòng hồi xuân .
Chưa phân loại
Uncategorized