Buổi Sáng Thôn Quê

Tác giả: Phạm Bá Diện (Hồng Hà )

BUỔI SÁNG THÔN QUÊ
Thơ : Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)

Nhớ buổi sáng quê nhà
Vào tháng ba nắng ấm
Chùm hoa xoan lấm tấm
Rơi rụng đầy trước sân

Tiếng diều sáo trong ngần
Như giọt sương mai đậu
Con đường làng in dấu
Vết chân Chiều hôm mưa.

Tiếng trẻ con vui đùa
Rộn ràng vang ngõ nhỏ
Con gà mơ rời ổ
Cứ cục tác cục ta

Những tia nắng chan hòa
Len qua khe cửa nhỏ
Giàn mướp hương đầu ngõ
Nở hoa gọi ong bầu

Chú chim chích tìm sâu
Nhìn đáng yêu đến thế
Con mèo nằm mặt bể
Tắm cái nắng đầu ngày

Đàn chim hót mê say
Những bài ca chào đón
Con cún vàng nằm gọn
Góc hiên nhìn ra sân.

Ôi buổi sáng trong ngần
Trên quê hương ấm áp
Rộn ràng như khúc nhạc
cảnh mộc mạc làng quê.
Chưa phân loại
Uncategorized