Bức Tường Rêu

Tác giả: Đất Văn Lang

BỨC TƯỜNG RÊU

Nàng chẳng muốn đoái hoài chi thêm nữa
Một cuộc tình xô ngã bức tường rêu
Trái tim non giờ đã thấm mệt nhiều
Nằm thổn thức với bao điều câm nín

Tình chưa cạn nên lòng còn bịn rịn
Ái chưa dầy mà hồn đã chênh vênh
Gió lay rụng cánh hoa bằng lăng tím
Hạt mưa sầu tí tách giọt ngoài hiên

Ừ, thôi nhé người em sầu mắt biếc
Dẫu mai này ta chẳng biết về đâu
Xin cầu chúc trên nẻo đời mỏi mệt
Dấu yêu này cũng xoa dịu đời nhau

Đêm nằm nghe thềm lá rụng xạc xào
Ve nức nở triền miên ngoài song cửa
Ngoài bến vắng thuyền ai nhoè ánh lửa
Nghe hồn mình một nửa bỗng chông chênh

Rong rêu bèo nước lênh đênh
Nửa đêm mưa bão thác ghềnh về đâu
01.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized