Bóng Nhỏ Bên Đời

Tác giả: GQM

Mới nửa đời thôi mới nửa vời
Làm sao nói được tiếng chia phôi
Nếu mai bước mỏng về xa tít
Ai sẽ dùm em kẻ nét môi ?

Bước nhỏ về ngang bóng cuối chiều
Có hoa có lá ngát hương yêu
Có thơ có gió và anh nữa
Đang trải hoa hồng đón bóng xiêu

Bóng nhỏ buồn chi cuộc đổi dời
Trăng còn mỗi tháng mỗi chia phôi
Mây còn mỗi phút nghìn tan tác
Ta biết nhau vầy muộn cũng vui

Bóng nhỏ buồn chi lớn vậy kìa
Đi về một lối mộng trời khuya
Là duyên , là nợ , là ngang trái
Nửa gánh thơ buồn ai sớt chia ?

GQM
Chưa phân loại
Uncategorized