Bong Bóng Trời

Tác giả: Sương Anh

Chỉ mới tháng ba thôi
Mưa nhiều như tháng sáu
Nhìn trời lòng đau đáu
Nặng gánh một niềm đau

Tình em như cơn mưa
Giọt vắn dài ướt mắt
Bong bóng trời rơi đất
Vỡ mất rồi còn đâu

Vưà mới đi bên nhau
Phút sau thành thiên cổ
Cành hoa đặt lên mộ
Tưởng nhớ đến người thương

Giọt mưa rơi đêm trường
Đẫm ướt chỗ anh nằm
Tình em vẫn âm thầm
Theo bên mà che chở

Có đi xa hãy nhớ
Giữ hồn cho tịnh thanh
Đừng vì em quẩn quanh
Khó lòng gặp kiếp khác

Bong bóng trời tan tác
Từng hạt vỡ làm đôi
Tình nay xa nhau rồi
Nén hương lòng tưởng niệm

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized