Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Minh Trên Biển

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Gót ngọc du nhàn trước biển khơi
Vầng ô rực rỡ phía chân trời
Vàng mơ nắng lụa vương màu tóc
Đỏ thắm vành môi điểm nụ cười
Bãi cát mơ màng con sóng vỗ
Ngư thuyền lả lướt mái chèo bơi
Thầm mong dạo bước cùng ai đó
Để những bình minh mãi tuyệt vời

October 8, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Bình Mình Trên Biển (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bình Minh Trên Ngọn Thốt Nốt (Dã Tràng Cát)
  • Bình Minh Trên Quê (Trần Thị Thủy)
  • Bình Minh Trên Thôn Dã (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Quẩn
  • Có Phải Yêu
  • Nát Tan
  • Không Nói Năng Một Điều Gì
  • Niềm Đau
  • Vụn Vỡ Bầu Trời Thơ
  • Năm Mới
  • Vọng Phu
  • Số 24_ Tết Xưa Và Nay
  • Hành Trình Tương Lai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
©2025 - CungThuGian.com