Biết Trần Thế Cũng Chỉ Là Giấc Mộng

Tác giả: Trần Minh Hiền

BIẾT TRẦN THẾ CŨNG CHỈ LÀ GIẤC MỘNG
Biết trần thế cũng chỉ là giấc mộng
Vẫn yêu em tha thiết thật thà
Sông sẽ cạn biển phơi bày ảo vọng
Mặt trời lên trên từng phiến la đà

Biết nhân thế cũng chỉ là tơi tả
Vẫn yêu em da diết dại khờ
Em có phải là ngọt ngào muôn ngả
Anh và em hòa làm một bến bờ

Biết cuộc thế cũng chỉ là nức nở
Vẫn yêu em mãi mãi vô cùng
Thơ thì chỉ là lạc loài dang dở
Khóc đi em hiu hắt ngại ngùng

Biết cõi thế cũng chỉ là lủng củng
Vẫn yêu em say đắm quay cuồng
Mưa chưa tạnh ngọn lửa hồng xưng tụng
Em và anh là tất cả vui buồn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 2 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized