Biết Ơn Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

XIN LỖI ANH
Xin lỗi anh em không phiền anh nữa
Anh đừng buồn đừng giận em nhé anh
Em không tốt nên làm anh khổ lụy
Em biết lỗi mình anh hãy bỏ qua

Xin lỗi anh em làm anh xót xa
Vì yêu anh em thật thà chân chất
Nên vô tình làm anh buồn chán ngất
Có đôi khi sự thật lại mất lòng

Xin lỗi anh đã làm anh thất vọng
Em biết mình vô dụng ngu dại khờ
Biết gì đâu chỉ biết thương và nhớ
Nên ngày ngày cứ lo sợ mất anh

Xin lỗi anh em không có tốt lành
Trái tim anh mới dành cho người khác
Em chỉ trách mình kiếp đời phận bạc
Cuộc sống âm thầm lạc lõng bơ vơ

Thông Mỹ Linh
ANH YÊU EM
(Họa bài thơ XIN LỖI ANH của THông Mỹ Linh)
Anh yêu em yêu nhiều nhiều hơn nữa
Cảm ơn em cũng nồng nàn yêu anh
Anh yêu em vô cùng nên bi lụy
Anh mê cuồng em đó, hãy đi qua

Anh yêu em mãi mãi dẫu có xa
Em mầu nhiệm ôi thật thà chân chất
Anh yêu em vô cùng ôi ngây ngất
Anh yêu em rất thật ở trong lòng

Anh yêu em nên muôn đời hy vọng
Em bao dung, hữu dụng, anh khù khờ
Làm ám ảnh tâm hồn anh nhung nhớ
Đừng bao giờ phải hoảng sợ, em- anh

Anh yêu em nên mong em an lành
Anh sẽ mãi dỗ dành không đổi khác
Em quý giá hơn kim cương vàng bạc
Đôi chúng mình thôi lạc lõng bơ vơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 6 năm 2021
YÊU ANH YÊU MÃI TẬN CÙNG VÔ BIÊN
Một tuần trôi qua rất nhanh
Chủ nhật đã đến có anh bên đời
Chúng mình thỏa thích rong chơi
Chuyện trò ca hát cho vơi tháng ngày

Quên đi phiền muộn đắng cay
Nhìn quanh cảnh vật đắm say nụ cười
Mình cùng dạo phố anh ơi
Bên dòng suối mát bầu trời trong xanh

Nắng vàng rực rỡ long lanh
Niềm vui hạnh phúc bức tranh tuyệt vời
Ân tình đẹp đẽ rạng ngời
Thì thầm khe khẽ ngỏ lời yêu thương

Nụ hôn sâu sắc miên trường
Ái ân nồng đượm má hường đẹp xinh
Dương gian chỉ có chúng mình
Yêu nhau tha thiết trọn tình thủy chung

Có anh em hết lạnh lùng
Yêu anh yêu mãi tận cùng vô biên
Thông Mỹ Linh
ANH YÊU EM LẮM EM ƠI
(Họa bài thơ YÊU ANH YÊU MÃI TẬN CÙNG VÔ BIÊN của Thông Mỹ Linh)
Thời gian bay vút rất nhanh
Cảm ơn em đến với anh trong đời
Anh đưa em khắp dạo chơi
Chúng mình ân ái đầy vơi đêm ngày

Tuyệt vời hạnh phúc nồng cay
Anh yêu em mãi cuồng say môi cười
Anh yêu em lắm em ơi
Đôi mình bay khắp khung trời ngát xanh

Em nàng tiên đẹp long lanh
Em hiền lấp lánh khung tranh tuyệt vời
Em là ánh sáng ngời ngời
Ru em nhạc khúc vạn lời luyến thương

Yêu em ngọt lịm đêm trường
Thiết tha ngày tháng sắc hường tươi xinh
Cảm ơn em đẹp đôi mình
Chúng mình mãi mãi thắm tình thủy chung

Cảm ơn em hết lạnh lùng
Chúng mình ôm ấp vô cùng vô biên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 6 năm 2021
CẢM ƠN NGƯỜI
Cảm ơn người gửi chút tơ vương
Để em biết niềm thương nỗi nhớ
Biết thẹn thùng đợi chờ duyên nợ
Biết ngập ngừng lo sợ mất nhau

Cám ơn người gửi chút duyên đầu
Để cho em mong cầu hạnh phúc
Vẫn trân quý dù trong hay đục
Dẫu mai này vạn vật đổi thay

Cám ơn người gửi chút hanh gầy
Để em tưởng ngập đầy yêu dấu
Biết rằng em mơ màng hậu đậu
Yêu người hoài dẫu còn cách xa

Cám ơn anh gửi chút chiều tà
Em ví như là tia nắng ấm
Đôi môi em ngọt ngào tươi tắn
Dẫu thế nào vẫn gắng chờ anh
Thông Mỹ Linh
BIẾT ƠN EM
(Họa bài thơ CẢM ƠN NGƯỜI của Thông Mỹ Linh)
Biết ơn em cho anh vấn vương
Cho anh được yêu thương nhung nhớ
Được ân sủng tình em duyên nợ
Được phúc phần ta ở bên nhau

Biết ơn em như mối tình đầu
Cho anh được qua cầu hồng phúc
Tình đẹp đẽ không gì vẩn đục
Không bao giờ chật vật đổi thay

Biết ơn em ôi đôi vai gầy
Cho anh được ngập đầy yêu dấu
Ôi cánh bướm hồn anh em đậu
Chẳng bao giờ mình có cách xa

Biết ơn em ôi ánh dương tà
Cho anh được là anh nồng ấm
Em xinh tươi dịu dàng tươi tắn
Biết ơn em đã gắng yêu anh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 6 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized