Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biệt Ly 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngắm trăng đêm vắng nhớ thương
Em xa sao biết đọan đường lòng anh
Chân trời một cõi xa xăm
Trời sầu đất thảm đêm nằm nhớ em
Sao cho đầy giấc ngủ yên
Ngày đêm ngơ ngẩn vì thương nhớ người
Từng ngày xa bóng nhau rồi
Đừng cho hai ngả một đời biệt ly

09.00 đêm 01.06.2017
cầu mai ngày đừng cách
xa nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Biệt Ly (Tôn Thất Phú Sĩ)
  • Biệt Ly (Nguyên Hữu)
  • Biệt Ly (Nguyên Thạch)
  • Biệt Ly (Quang Nguyễn)
  • Biệt Ly (Niệm Nhiên)
  • Biệt Ly (Hương Xưa)
  • Biệt Ly (Mặc Tiêu Phong)
  • Biệt Ly (Nguyên Thạch)
  • Biệt Ly (Hoàng Ngọc Thúy Tử)
  • Biệt Ly (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ
  • Xin Lỗi Em
  • Anh Yêu Em, Angkor Thom, Lễ Chùa Ngày Valentine
  • Gắng Vun Hạnh Phúc
  • 268. Đi Tìm Niềm Vui
  • Cây Đàn Cũ
  • Quá Trình Tìm Kiếm Lý Thuyết Lượng Tử Hấp Dẫn Là Câu Hỏi Mở...
  • Chiều Thu
  • Chiều Đà Lạt
  • Hạnh Phúc Đâu Xa...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
  • Mai Gia
©2025 - CungThuGian.com